When the Phone Rings tập 4: Tổng tài ngày càng “sủng” tiểu kiều thê, đoạn kết khiến ai cũng phấn khích
Tập 4 của "When the Phone Rings" mang đến nhiều cảm xúc mạnh mẽ cho người xem. So với tập 3, tiết tấu của tập này nhanh hơn, liên tục hé lộ những bí mật giữa Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok) và Hong Hee Joo (Chae Soo Bin). Sau khi đưa Hee Joo lên xe công vụ, Sa Eon an ủi cô, nhưng chỉ khiến cô bật khóc. Dù Hee Joo đang khóc, Sa Eon lại vui mừng khi cô có thể nói, nhưng anh chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh. Về khách sạn, anh gọi đồ ăn cho Hee Joo và khuyên cô nghỉ ngơi, trong khi anh gặp gia đình. Tuy nhiên, Hee Joo đã đến gặp gia đình chồng và bị xúc phạm bởi bố Sa Eon. Thấy vợ bị chỉ trích, Sa Eon đã tự tin phản bác, khẳng định sẽ không hỗ trợ ông trong sự nghiệp chính trị.
Vì tức giận, ông ta đã ném ly về phía Hee Joo, nhưng Sa Eon đã ôm và bảo vệ cô. Khi lên thang máy, Sa Eon không buông tay Hee Joo, khẳng định sẽ không ly dị và hy vọng cô không bận tâm đến lời nói của bố chồng. Hee Joo nhận ra Sa Eon luôn âm thầm che chở cho cô, thậm chí còn chuyển viện cho bố cô. Điều này khiến cô do dự khi muốn vứt điện thoại của kẻ bắt cóc nhưng chưa có cơ hội. Trong công việc, dù bên ngoài lạnh lùng, nhưng Sa Eon luôn động viên Hee Joo vượt qua sự tự ti và khẳng định bản thân. Nhờ đó, cô đã thành công trong kỳ thi tuyển thông dịch viên. Trong buổi phỏng vấn, Sa Eon rất vui khi phát hiện Hee Joo đã luyện tập bằng những video mà anh từng dẫn, đến nỗi cô có thể hiểu được khẩu hình của anh.
Trong tập này, quá khứ của Sa Eon và Hee Joo được tiết lộ: cả hai đều là những đứa trẻ bị ép buộc bởi gia đình. Sa Eon đã lén cho Hee Joo đồ ăn khi thấy cô bị mẹ ngược đãi, từ đó mối quan hệ của họ bắt đầu. Khi Hong In Ah, hôn thê của Sa Eon, trở về Hàn Quốc, Hee Joo lại tiếp tục dùng điện thoại để uy hiếp Sa Eon, làm cho tình hình trở nên phức tạp. Sa Eon tiết lộ rằng In Ah là người cuối cùng anh gặp trước khi rời đi, khiến Hee Joo hoang mang về những bí mật giữa họ. Trong khi Hee Joo vẫn giấu kín sự thật với Sa Eon, cô đã dùng điện thoại giả giọng gọi cho anh để bộc lộ nỗi lòng trong bữa tiệc gia đình.
Trái ngược với sự buông xuôi của Hee Joo, Sa Eon bênh vực người vợ hợp đồng, khẳng định cô có ngôn ngữ riêng. Nghe vậy, Hee Joo bật khóc và hỏi tại sao anh lại xem cô như người vô hình. Câu trả lời vẫn bỏ ngỏ khi Sa Eon bất ngờ xuất hiện trên sân thượng, khiến Hee Joo hoảng hốt và Sa Eon bàng hoàng nhận ra người mình yêu thương lại là kẻ uy hiếp. Tuy nhiên, khoảnh khắc gây sốc nhất là khi Sa Eon trở về từ đồn cảnh sát, xem lại video và phát hiện ra Hee Joo có thể nói chuyện, giải thích cho câu hỏi của anh trước đó. Dù đã biết sự thật, Sa Eon vẫn kiên nhẫn và chưa vạch trần cô.






Source: https://kenh14.vn/when-the-phone-rings-tap-4-tong-tai-ngay-cang-sung-tieu-kieu-the-doan-ket-khien-ai-cung-phan-khich-215241130231158211.chn